Logo

    Tìm kiếm: bất đắc dĩ

    7 kết quả được tìm thấy

    Mua nhà

    Tác giả tác phẩm-

    Những năm cuối thập niên 2000, trong cơn bão dịch chuyển từ làng ra phố, đứa trẻ quê mùa là tôi bất đắc dĩ phải làm dân thị thành. Ừ thì làm dân thị thành có sao! Trong guồng mưu sinh ấy, tôi vẫn xem mình là người may mắn, bởi dù sao tôi cũng là người đầu tiên đi ra khỏi làng. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, số tiền ít ỏi mà mẹ dành dụm để cho tôi ngày ra phố đã cạn sạch chỉ sau vài ngày. Ở nơi phố thị mọi thứ đều đắt đỏ. Bụng đói, tôi làm đủ thứ nghề mưu sinh. Rồi thì cũng đến lúc cần một chỗ để che mưa che nắng lâu dài. Và tôi bắt đầu mơ đến một ngôi nhà.

    Toa tàu trở thành 'phòng sinh' bất đắc dĩ

    Toa tàu trở thành 'phòng sinh' bất đắc dĩ

    Hà Nam-

    "Ra ngoài rồi! Ra ngoài rồi!", đó chính là tiếng reo của những hành khách trên chuyến tàu G1984 từ Thương Nam đến Thành Đô, Trung Quốc, trưa 3/12, khi một sinh linh nhỏ bé ra đời. Người soát vé nhận nhiệm vụ đỡ đẻ cho sản phụ này.

    Để học nghề không còn là lựa chọn "bất đắc dĩ"

    Để học nghề không còn là lựa chọn "bất đắc dĩ"

    Nam Định-

    Nếu như trước đây, học nghề được coi là “điểm dừng” bất đắc dĩ của học sinh thì hiện nay, thực tế này đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trước “ngã rẽ” tương lai của mình, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới là học nghề thay vì tìm kiếm cơ hội việc làm sau cánh cửa đại học, cao đẳng.

    Học nghề, không phải là "điểm dừng" bất đắc dĩ

    Học nghề, không phải là "điểm dừng" bất đắc dĩ

    Xã hội-

    Nếu như trước đây, học nghề được coi là "điểm dừng" bất đắc dĩ của học sinh thì hiện nay, thực tế này đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều phụ huynh, học sinh chủ động lựa chọn học nghề như một sự tính toán chu đáo cho tương lai, mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT đủ để xét vào những trường đại học có chất lượng tốt.

    Những đứa trẻ tự "đánh mất" tương lai

    Những đứa trẻ tự "đánh mất" tương lai

    Sức khỏe và đời sống-

    Những "đứa trẻ" được nhắc đến trong bài viết này giờ cũng đã là bố, là mẹ của những em bé, đã bước vào cái tuổi theo quy định của pháp luật là tự chịu trách nhiệm cho hành vi, lời nói của bản thân. Điều đáng buồn là, chỉ vì những giây phút mải mê, sa đà vào các cuộc chơi, cuộc yêu, chúng đã tự đánh mất tuổi thơ của mình, buộc phải trở thành người lớn một cách bất đắc dĩ…

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long